Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
d Ặ n__l Ò n g
đưa tình về . nhịp làu bàu
đánh rơi con mắt nhuốm màu phôi pha
còn một con mắt . dòm ra
lung linh phố xá cũng già nua theo
dỗ nhau tròn giấc đèo heo
võng kêu kẽo kẹt bay vèo âm dương
thì đi . sót một rẻo đường
may hay rủi . lối đoạn trường . cũng đi
chàng ràng những tham sân si
thâm sơn cùng cốc li bì vẫn chưa
lầm lì đi sớm về trưa
chơn tu tại thị từa lưa tụng càn
ban mai nắng đã rót tràn
chén đời tung tóe ngày ran ran . cười
đánh rơi con mắt nhuốm màu phôi pha
còn một con mắt . dòm ra
lung linh phố xá cũng già nua theo
dỗ nhau tròn giấc đèo heo
võng kêu kẽo kẹt bay vèo âm dương
thì đi . sót một rẻo đường
may hay rủi . lối đoạn trường . cũng đi
chàng ràng những tham sân si
thâm sơn cùng cốc li bì vẫn chưa
lầm lì đi sớm về trưa
chơn tu tại thị từa lưa tụng càn
ban mai nắng đã rót tràn
chén đời tung tóe ngày ran ran . cười
h Ế t__đ Ê m
tiếng cười thành tiếng thơ . trôi mất
ở lại . buồn vui cùng tiếng khóc
ta dỗ dành ta . đêm vẫn ngọt
một bầu sóng sánh . sững sờ . trăng
ngày trôi . chiều trôi . sao đêm không ?
lăn lóc trên lưng mồ hôi lạnh
lừng lững chiêm bao trào bất tận
sóng bạc đầu trên mảng tóc . kìa...
ta rù quến gió . đuổi mây đi
trống hoác không gian chẳng thấy gì
lơ thơ mộng mị vừa ngưng thở
teo tóp vừng trăng . ánh mắt . si
những u mê vụn . bong da . lột
thèm trườn như rắn bỏ hang . xong
nghểnh cười nghiêng ngó vào vô tận
bắn thẳng . xuyên đêm . đã mịt mùng !
chẳng Đặng Phạm chi cho rách việc
bèo nhèo hơi nuối kịp mòn thêm
gươm mẻ bầu nghiêng quăng bỏ nhé
hờm hờm tay trắng dựng kình thiên...
ở lại . buồn vui cùng tiếng khóc
ta dỗ dành ta . đêm vẫn ngọt
một bầu sóng sánh . sững sờ . trăng
ngày trôi . chiều trôi . sao đêm không ?
lăn lóc trên lưng mồ hôi lạnh
lừng lững chiêm bao trào bất tận
sóng bạc đầu trên mảng tóc . kìa...
ta rù quến gió . đuổi mây đi
trống hoác không gian chẳng thấy gì
lơ thơ mộng mị vừa ngưng thở
teo tóp vừng trăng . ánh mắt . si
những u mê vụn . bong da . lột
thèm trườn như rắn bỏ hang . xong
nghểnh cười nghiêng ngó vào vô tận
bắn thẳng . xuyên đêm . đã mịt mùng !
chẳng Đặng Phạm chi cho rách việc
bèo nhèo hơi nuối kịp mòn thêm
gươm mẻ bầu nghiêng quăng bỏ nhé
hờm hờm tay trắng dựng kình thiên...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Tặng anh hoa nhà làm.hihi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thank you C.
m Ơ
thắp nữa không em . đèn của mộng
bấc khô dầu cạn tự bao giờ
máu huyết xưa còn trong mạch . thắm
xin . còn nấn níu một đêm . mơ
bấc khô dầu cạn tự bao giờ
máu huyết xưa còn trong mạch . thắm
xin . còn nấn níu một đêm . mơ
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: m Ơ
Xin chữ cuối bỏ lên đầu… phá chơy
Quỳnh nở đêm an hương cấu Rướm.tiết thu trăng lộng bóng Về.đâu ân độ vô chừng Nhạt.nhoà nối nghĩa tịnh đường tu.
Re: m Ơ
"Rưng muốn cháy và rừng đã cháy..."Người Rừng wrote: ↑Thu Apr 28, 2022 10:18Xin chữ cuối bỏ lên đầu… phá chơy
Quỳnh nở đêm an hương cấu Rướm.tiết thu trăng lộng bóng Về.đâu ân độ vô chừng Nhạt.nhoà nối nghĩa tịnh đường tu.
![]()
m Ộ n g
này em . tôi có trưa . thèm ngủ
em ghé hôm nào . lất phất mưa
gió ngọt qua vai mùi nước . rũ
hành lang lốm đốm giọt rơi . thưa
lấp lửng . trời dòm tia nắng nhỏ
thơm lừng trăng nở một đôi . cười
gối đầu gọi mộng lên đâu đó
dăm phút nằm khoanh . vậy cũng vui
và . bướm bay lên thành vũ khúc
mịn màng cánh nhỏ vỗ . lao xao
đã hít hà như còn trẻ dại
giữa vườn . tay nhón chạm chiêm bao
này em . nỗi nhớ lung linh quá
tràn sang thỏ thẻ rủ nhau vào
mở ngực . thấy tim mình thổn thức
câu thơ thin thít bỗng ... ba đào
em ghé hôm nào . lất phất mưa
gió ngọt qua vai mùi nước . rũ
hành lang lốm đốm giọt rơi . thưa
lấp lửng . trời dòm tia nắng nhỏ
thơm lừng trăng nở một đôi . cười
gối đầu gọi mộng lên đâu đó
dăm phút nằm khoanh . vậy cũng vui
và . bướm bay lên thành vũ khúc
mịn màng cánh nhỏ vỗ . lao xao
đã hít hà như còn trẻ dại
giữa vườn . tay nhón chạm chiêm bao
này em . nỗi nhớ lung linh quá
tràn sang thỏ thẻ rủ nhau vào
mở ngực . thấy tim mình thổn thức
câu thơ thin thít bỗng ... ba đào
c h Ỉ__l À__m Ộ n g__t h Ô i
kìa em . cõi đó muôn trùng mộng
đẫm đìa con mắt ướt . chiêm bao
ta trôi . trôi miết về đâu đó
thương chiếc xuồng con dạt bến nào
còn ngất ngư hoài ôi . cõi mộng
sông trót lên đồng . hẹn kiếp sau
mang mang sầu lụn phơi vai áo
sợi tóc thương vong tới bạc đầu
đẫm đìa con mắt ướt . chiêm bao
ta trôi . trôi miết về đâu đó
thương chiếc xuồng con dạt bến nào
còn ngất ngư hoài ôi . cõi mộng
sông trót lên đồng . hẹn kiếp sau
mang mang sầu lụn phơi vai áo
sợi tóc thương vong tới bạc đầu