Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
mai này . chỗ nhớ chỗ quên
cái thân ai biết trong sân . ngoài nhà
gọi nhau ậm ậm à à
chắc người dưng với người nhà . như nhau
cái thân ai biết trong sân . ngoài nhà
gọi nhau ậm ậm à à
chắc người dưng với người nhà . như nhau
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Mỗi ngày mòn thêm một chút
Hồn ta mỏng quá. Bay chưa ?
Hồn ta mỏng quá. Bay chưa ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
15.7, 15.8, rồi 15.9 qua đi qua đi với cơn mê.
Cơn mê thiêm thiếp.
Mê hoài mê mãi bao giờ thức ?
Trận gió trăm năm cứ thổi hoài...
Cơn mê thiêm thiếp.
Mê hoài mê mãi bao giờ thức ?
Trận gió trăm năm cứ thổi hoài...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
buồn . đỏ cho tròn cặp
dở mù dở sáng chơi
chao dao ngày của Chúa
lòng . đã bay lên trời
dở mù dở sáng chơi
chao dao ngày của Chúa
lòng . đã bay lên trời
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1700
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Thơ của anh càng ngày càng buồn.
Mong anh và gia đình bình an.

Mong anh và gia đình bình an.