Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
v Ề_c h Ư a
em về ngực vẫn rằm nguyên
chỉ lòng ta khuyết liên miên mấy mùa
thu đông xuân hạ đòng đưa
lơ ngơ giấc mộng thõng thừa bao phen
em về . cùn mằn hỏi han
nhát gừng hơi thở lan man chỗ nằm
tay huơ trời đất khôn cầm
miền ta lẩy bẩy cơn bầm dập riêng
em về . em về . nghiêng nghiêng
loan thôi gọi phượng lời thiêng . nắng tàn...
chỉ lòng ta khuyết liên miên mấy mùa
thu đông xuân hạ đòng đưa
lơ ngơ giấc mộng thõng thừa bao phen
em về . cùn mằn hỏi han
nhát gừng hơi thở lan man chỗ nằm
tay huơ trời đất khôn cầm
miền ta lẩy bẩy cơn bầm dập riêng
em về . em về . nghiêng nghiêng
loan thôi gọi phượng lời thiêng . nắng tàn...
b À i__c A__h Y__v Ọ n g
tháng liều lĩnh bỏ qua năm
mười ba mười bốn mười lăm...được mà !
tôi . thanh xuân mãi . chớ già
một hôm nằm xuống . vẫn là non tơ
ngủ trưa . thủng thỉnh cũng mơ
bướm . tiên . giả lả làm lơ phận người
khóc thì khóc . cười . cứ cười
trộn lên một mớ buồn vui gọi là...
dịu dàng lá . mịn màng hoa
đời mơn mởn vậy chớ mà dửng dưng
không gian mở . thời gian ngưng
tôi là tôi của vô cùng . ở đây
em gom ba mớ tuầy huầy
khơi trong gạn đục một tay . thấy rằng
giữa cằn tre chút xanh măng
nhú lên giữa hỗn độn hằn thù: tôi !
thế là . khóe mắt bờ môi
khép hay mở . cũng bồi hồi nhịp tim
em ơi . năm tháng cứ chìm
nắm tay tôi nhé . bay lên cõi trời...
mười ba mười bốn mười lăm...được mà !
tôi . thanh xuân mãi . chớ già
một hôm nằm xuống . vẫn là non tơ
ngủ trưa . thủng thỉnh cũng mơ
bướm . tiên . giả lả làm lơ phận người
khóc thì khóc . cười . cứ cười
trộn lên một mớ buồn vui gọi là...
dịu dàng lá . mịn màng hoa
đời mơn mởn vậy chớ mà dửng dưng
không gian mở . thời gian ngưng
tôi là tôi của vô cùng . ở đây
em gom ba mớ tuầy huầy
khơi trong gạn đục một tay . thấy rằng
giữa cằn tre chút xanh măng
nhú lên giữa hỗn độn hằn thù: tôi !
thế là . khóe mắt bờ môi
khép hay mở . cũng bồi hồi nhịp tim
em ơi . năm tháng cứ chìm
nắm tay tôi nhé . bay lên cõi trời...
Re: b À i__c A__h Y__v Ọ n g
Nắm tay lên tới trển cũng phải tách ra à! Khu A dành cho Nam, Khu B dành cho Nữ.
Thành ra, em gì ơi! Làm người trần gian đi, đừng nghe lòi rủ rê.
Kinh nghiệm người đi trước truyền lại nè:
"Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian" (Bây giờ còn nhớ hay không - nhạc Anh Bằng - thơ Nhất Tuấn)
Re: b À i__c A__h Y__v Ọ n g
Chắc TGù từng học năm bảy khóa phản tuyên truyền rồi...TGù wrote: ↑Sun Jan 10, 2021 11:26Nắm tay lên tới trển cũng phải tách ra à! Khu A dành cho Nam, Khu B dành cho Nữ.
Thành ra, em gì ơi! Làm người trần gian đi, đừng nghe lòi rủ rê.
Kinh nghiệm người đi trước truyền lại nè:
"Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian" (Bây giờ còn nhớ hay không - nhạc Anh Bằng - thơ Nhất Tuấn)
![]()
I m__n g h E__h Ỏ i__c Á i
chắp tay vái hết tư bề
ngàn xưa rỉ rả tuốt về ngàn sau
trần gian một đám lau nhau
hung hăng máu lửa khi nào mới im ?
chắp tay vái hết quỷ thần
có hay không ? cứ xà quần xưa nay
nháo nhào một lũ mượn tay
răn đe thuyết giáo bầy hầy...nản ghê !
vái hoài chẳng chút xi nhê
mình ên ta lại làm hề diễu chơi...
ngàn xưa rỉ rả tuốt về ngàn sau
trần gian một đám lau nhau
hung hăng máu lửa khi nào mới im ?
chắp tay vái hết quỷ thần
có hay không ? cứ xà quần xưa nay
nháo nhào một lũ mượn tay
răn đe thuyết giáo bầy hầy...nản ghê !
vái hoài chẳng chút xi nhê
mình ên ta lại làm hề diễu chơi...
