Tại không rủ em đi nhạo.thangtram wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 6:46 qua đêm Chúa Đản . thấy mình
co ro ngồi giữa một minh mông buồn
không mồi . không rượu . à uôm
như con cọp khóc trong chuồng . nhớ mông
quạnh lòng . quạnh cả hư không
hồn phơ phất cõi lông bông lình bình
câu thơ tức tưởi . tanh rình
chết từ cái thở một mình . nín khe...
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: đ Ê m__h Ă m__b Ố n__12
Re: đ Ê m__h Ă m__b Ố n__12
Anh giờ chỉ rượu trong thơ. Cụng côm cốp giọt bơ vơ một mình...Cỏ may wrote: ↑Fri Dec 25, 2020 6:45Tại không rủ em đi nhạo.thangtram wrote: ↑Thu Dec 24, 2020 6:46 qua đêm Chúa Đản . thấy mình
co ro ngồi giữa một minh mông buồn
không mồi . không rượu . à uôm
như con cọp khóc trong chuồng . nhớ mông
quạnh lòng . quạnh cả hư không
hồn phơ phất cõi lông bông lình bình
câu thơ tức tưởi . tanh rình
chết từ cái thở một mình . nín khe...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
...nhểu xuống giọt ngày đang hấp hối
lòng em còn máu nữa . hay thôi...
lòng em còn máu nữa . hay thôi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thềm năm mới dẫn đi đâu ?
Thiên đàng địa ngục như nhau cả mà...
Thiên đàng địa ngục như nhau cả mà...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Khác đó anh. Thiên Đàng hơi vắng-Địa ngục đông vui. 
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Lối lên thiên đàng toàn kẻ đáng yêu
Ngây thơ, trong trắng... ghét ít thương nhiều
Bụng dạ thơm tho, não cầu láng mịn
.... Từng bước lần dò lết đến lá: siêu.
Lối về địa ngục ai nấy rõ duyên
Lục tặc quanh năm cơm áo gạo tiền...
Không mánh thì mung, tính toan hơn thiệt
Có một muốn tám.. trượt phát xuống liền....
đ i Ể n_đ i Ề n_đ i Ê n
buồn vui manh múng trong hơi thở
thắt ngặt từng cơn lắt nhắt . qua
tôi càm ràm với tôi . trong mộng
chờ một ban mai . thức . vỡ òa !
leo xuống trèo lên sắp đuối rồi
lèm bèm dấm dẳng một mình thôi
mở cửa mỗi ngày còn dáo dác
tìm mãi chưa ra chút xíu đời...
cuộc lữ hành . lan man lổ mổ
sặc cười minh triết kiểu đâm bang
khượi móng tay mình ra đất mủn
soen soét tro than cõi địa đàng
mê man biển lớn duềnh lên sóng
chiếc lá mong manh chở . khẳm lòng
cả mớ nhân gian còn lỏn lẻn
cầu tài . xin ké phận long đong...
ơ hay . tưởng biết thành chưa biết
tôi với không tôi diễn lắm trò
trao qua trao lại banh sân khấu
màn rách tưa rồi . ai hạ cho ?
thắt ngặt từng cơn lắt nhắt . qua
tôi càm ràm với tôi . trong mộng
chờ một ban mai . thức . vỡ òa !
leo xuống trèo lên sắp đuối rồi
lèm bèm dấm dẳng một mình thôi
mở cửa mỗi ngày còn dáo dác
tìm mãi chưa ra chút xíu đời...
cuộc lữ hành . lan man lổ mổ
sặc cười minh triết kiểu đâm bang
khượi móng tay mình ra đất mủn
soen soét tro than cõi địa đàng
mê man biển lớn duềnh lên sóng
chiếc lá mong manh chở . khẳm lòng
cả mớ nhân gian còn lỏn lẻn
cầu tài . xin ké phận long đong...
ơ hay . tưởng biết thành chưa biết
tôi với không tôi diễn lắm trò
trao qua trao lại banh sân khấu
màn rách tưa rồi . ai hạ cho ?