Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
d Ỗ__m Ì n h
tào lao buồn . tào lao vui
gỡ chơi chơi lại rối nùi nhân sinh
chần vần cái cột linh tinh
bảng kê chằng chịt nỗi mình nỗi ai
đêm . nằm dỗ ngủ . một . hai
bầy cừu náo loạn đếm hoài . uổng công
đồi cao lũng thấp . lòng vòng
đành . thao láo giữa muôn trùng trốc trơ
chưa dở dại . cũng dở khờ
miền u minh . thấp thoáng bờ . hụt hơi...
gỡ chơi chơi lại rối nùi nhân sinh
chần vần cái cột linh tinh
bảng kê chằng chịt nỗi mình nỗi ai
đêm . nằm dỗ ngủ . một . hai
bầy cừu náo loạn đếm hoài . uổng công
đồi cao lũng thấp . lòng vòng
đành . thao láo giữa muôn trùng trốc trơ
chưa dở dại . cũng dở khờ
miền u minh . thấp thoáng bờ . hụt hơi...
s Ố n g
nhích nhắc lò dò đi . đi miết
nắng còn trước mặt . mưa sau lưng
phố lạ nhà lạ kiếm chưa ra
một chỗ hồn ta nằm nghỉ mệt
một đốm khói buồn . bay vẩn vơ
trôi sông lạc chợ về đâu đó
đền bù hoàng hôn cơn gió lạ
hẹn thề cùng ta đời là mơ
nắng còn trước mặt . mưa sau lưng
phố lạ nhà lạ kiếm chưa ra
một chỗ hồn ta nằm nghỉ mệt
một đốm khói buồn . bay vẩn vơ
trôi sông lạc chợ về đâu đó
đền bù hoàng hôn cơn gió lạ
hẹn thề cùng ta đời là mơ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Nghe thấy chữ Trôi sông lạc chợ nó chơi vơi chi lạ anh.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Còn "lạc trôi" có quen không ?
l o À i__n h A i__l Ạ i
trôi sông lạc chợ . quen rồi
hồn . phơ phất chỗ bời rời . cũng quen
một hôm thấy chốn lạ . bèn
hỏi thăm ba mớ . lại quen . chán òm !
lặp đi lặp lại vui buồn
nôn thơ nhơi lại luông tuồng . có sao !
khác gì lịch sử tào lao
những ngu xuẩn cứ lộn nhào tới lui
vậy
mới ra cái phận người...
hồn . phơ phất chỗ bời rời . cũng quen
một hôm thấy chốn lạ . bèn
hỏi thăm ba mớ . lại quen . chán òm !
lặp đi lặp lại vui buồn
nôn thơ nhơi lại luông tuồng . có sao !
khác gì lịch sử tào lao
những ngu xuẩn cứ lộn nhào tới lui
vậy
mới ra cái phận người...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đ Ạ t__đ Ạ o
bảy bảy bốn chín nỗi buồn
trộn lên thành một luông tuồng nhố nhăng
môi cười . thoáng một viền trăng
đủ ba mươi gã tiên răng . bỏ bùa
thua làm giặc . thắng làm vua
khổ thân một đám a dua theo hầu
chiều nay . chẳng vui chẳng rầu
lơ tơ mơ với tám câu vần vè...
trộn lên thành một luông tuồng nhố nhăng
môi cười . thoáng một viền trăng
đủ ba mươi gã tiên răng . bỏ bùa
thua làm giặc . thắng làm vua
khổ thân một đám a dua theo hầu
chiều nay . chẳng vui chẳng rầu
lơ tơ mơ với tám câu vần vè...
3
đã như vó ngựa không phi nữa
tha thẩn nhìn theo ráng ruộm vàng
chiều lịm chân trời . vệt gạch ngang
lấp lửng thu đông buồn . hút mắt
còn ai nghiến ngấu rẻo tình thừa
lòng . riêng hóa thạch một miền xưa
ngày chao dao khóc rưng trong gió
khúc thức âm ba cũng lạc rồi
mình ên nghe lại tiếng đời thôi...
tha thẩn nhìn theo ráng ruộm vàng
chiều lịm chân trời . vệt gạch ngang
lấp lửng thu đông buồn . hút mắt
còn ai nghiến ngấu rẻo tình thừa
lòng . riêng hóa thạch một miền xưa
ngày chao dao khóc rưng trong gió
khúc thức âm ba cũng lạc rồi
mình ên nghe lại tiếng đời thôi...
m Ộ t__n g À y__n h Ư...
đêm đi hoang . lấn vào ngày
gói ban mai giữa bàn tay thẫn thờ
nhân gian . ai nhớ . ai chờ
đã toang cửa địa ngục . vờ như chưa
đợi chiều . ngồi cho qua trưa
thắc tha thắc thỏm cuộc đưa tiễn nào
ngày hăm bốn tiếng . tào lao
những câu thơ chực cấu cào lên ta...
gói ban mai giữa bàn tay thẫn thờ
nhân gian . ai nhớ . ai chờ
đã toang cửa địa ngục . vờ như chưa
đợi chiều . ngồi cho qua trưa
thắc tha thắc thỏm cuộc đưa tiễn nào
ngày hăm bốn tiếng . tào lao
những câu thơ chực cấu cào lên ta...