Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t i Ễ n__n g ư Ờ i
tà dương lém xuống bóng người
dài . hơ hoảng thốt tiếng rời rụng . đêm
qua đi . lìm lịm muộn phiền
qua đi . đau rộng sầu riêng một thời
qua đi . thú lạ niềm vui
lẫy lừng thệ nguyện . rạng ngời chiêm bao
chua cay mặn chát ngọt ngào
úp chung một giỏ . gởi vào thiên thu
người đi . trắng phếu sương mù
vai khơi gợi gió tay rù quến trăng
bời bời cuộc lữ . nhân gian
chuyến phiêu du cũ lỡ làng gót xưa
người đi . sóng nước quên bờ
ỉm im trôi hết ngày lơ đãng . tàn...
dài . hơ hoảng thốt tiếng rời rụng . đêm
qua đi . lìm lịm muộn phiền
qua đi . đau rộng sầu riêng một thời
qua đi . thú lạ niềm vui
lẫy lừng thệ nguyện . rạng ngời chiêm bao
chua cay mặn chát ngọt ngào
úp chung một giỏ . gởi vào thiên thu
người đi . trắng phếu sương mù
vai khơi gợi gió tay rù quến trăng
bời bời cuộc lữ . nhân gian
chuyến phiêu du cũ lỡ làng gót xưa
người đi . sóng nước quên bờ
ỉm im trôi hết ngày lơ đãng . tàn...
m Ư a__đ Ê m
trời sập sấp mặt vào đất rồi
có gã người cười như nắc nẻ
thủy thần vỗ cánh hay quẫy vây ?
đêm qua mưa lụt mất hồn người
chết đuối đôi lần đời chưa vơi
đợi . cuộc trăm năm lần dò tới
linh đinh trăng trôi ở đẩu đâu
chút hạ tuần buông rơi . sái cổ
buồn lăng nhăng . biết . đã phai màu
mưa . đi ngọt sớt vào khuya . nhủ
mùa nhá nhem in dấu máu bầm
mở trái tim dòm một vết đâm !
có gã người cười như nắc nẻ
thủy thần vỗ cánh hay quẫy vây ?
đêm qua mưa lụt mất hồn người
chết đuối đôi lần đời chưa vơi
đợi . cuộc trăm năm lần dò tới
linh đinh trăng trôi ở đẩu đâu
chút hạ tuần buông rơi . sái cổ
buồn lăng nhăng . biết . đã phai màu
mưa . đi ngọt sớt vào khuya . nhủ
mùa nhá nhem in dấu máu bầm
mở trái tim dòm một vết đâm !
Re: m Ư a__đ Ê m
Bài thơ hay dã man anh TT . Thấm quáthangtram wrote: ↑Thu Aug 06, 2020 8:28 trời sập sấp mặt vào đất rồi
có gã người cười như nắc nẻ
thủy thần vỗ cánh hay quẫy vây ?
đêm qua mưa lụt mất hồn người
chết đuối đôi lần đời chưa vơi
đợi . cuộc trăm năm lần dò tới
linh đinh trăng trôi ở đẩu đâu
chút hạ tuần buông rơi . sái cổ
buồn lăng nhăng . biết . đã phai màu
mưa . đi ngọt sớt vào khuya . nhủ
mùa nhá nhem in dấu máu bầm
mở trái tim dòm một vết đâm !
Re: m Ư a__đ Ê m
Có nhiều bài đọc mà nước mắt tràn mi. Có bài thì chua chát, ngậm ngùi cho một kiếp người ....
Thơ như trò chuyện, trò chuyện như thơ . Rất iêu quý anh thangtram ạ ❤
Re: m Ư a__đ Ê m
Cám ơn Ngọc Dung nhiều thiệt nhiều...Ngọc Dung wrote: ↑Mon Aug 10, 2020 4:27
ND em luôn là fan hâm mộ anh TT à nha. ( fan từ hồi Đặc Trưng
) . Bài thơ nào của anh cũng rất hay và xúc động tâm trạng cả. Đôi khi gặp anh rất muốn hỏi " làm sao anh có thể sáng tạo ra những vần chữ thấu tâm nói thay người đọc vậy nhỉ ? "
Có nhiều bài đọc mà nước mắt tràn mi. Có bài thì chua chát, ngậm ngùi cho một kiếp người ....
Thơ như trò chuyện, trò chuyện như thơ . Rất iêu quý anh thangtram ạ ❤
b Ằ n g__k h Ô n g
ta trộn ta vào thành hỗn độn
dấy bão đầy trời . em biết chưa
đường không lối nữa . cần chi lối !
xôi đậu u mê cả bốn mùa
điệp khúc . quẩn quanh hoài . bỏ thí
bàng hoàng khươi sáng ngọn đèn khuya
bấc hao dầu cạn bao giờ lịm ?
đã nhập mê cung . chả thiết về
cuối giọng cười kia . mùi lệ uất
đầm đìa thiên cổ biển oan khiên
lòng xao xác sậy đòng đưa miết
rạp gió . buồn thiu một nhỡn tiền !
nhân của quả rồi . nhân lại khởi
những nghiệp duyên chèn giữa hồn người
bỉ bai nanh nọc cho vừa kiếp
là . lặt lìa thơ lỏn chỏn . rơi...
dấy bão đầy trời . em biết chưa
đường không lối nữa . cần chi lối !
xôi đậu u mê cả bốn mùa
điệp khúc . quẩn quanh hoài . bỏ thí
bàng hoàng khươi sáng ngọn đèn khuya
bấc hao dầu cạn bao giờ lịm ?
đã nhập mê cung . chả thiết về
cuối giọng cười kia . mùi lệ uất
đầm đìa thiên cổ biển oan khiên
lòng xao xác sậy đòng đưa miết
rạp gió . buồn thiu một nhỡn tiền !
nhân của quả rồi . nhân lại khởi
những nghiệp duyên chèn giữa hồn người
bỉ bai nanh nọc cho vừa kiếp
là . lặt lìa thơ lỏn chỏn . rơi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Chữ " khươi" trong thơ giờ chắc còn mỗi mình anh Tt dùng nhỉ 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Còn HT thì lẽo đẽo đi theo anh tỏ lòng hâm mộ bằng cách "ăn cắp" thơ đem đi chổ khác
.
Chắc bữa nào bị anh hăm đục
Chắc bữa nào bị anh hăm đục
