Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
q u A__b Ế n__c Ũ
buồn ta ngọt xuống dòng sông . chảy
về mặn em ngoài chỗ rất xa
trộn trạo dậy mùi hoang phế cũ
những giọt trầm ngâm lẳng lặng . qua
những thứ chưa qua rồi sẽ tới
lộng lẫy lên chiều soi rõ nhau
một bờ sông của muôn năm trước
lau lách giờ đây có nhạt màu...
vàng óng mây nghiêng lưng tóc xõa
thơm múi ký ức của bâng khuâng
viền môi thuở ấy chưa cong cớn
chưa phủ son che mỗi tủi hờn
vàng óng ly bia vơi mới nửa
đã lụn hoàng hôn phút cuối ngày
có một mình ta . ngồi . lạ lẫm
soi mình bến cũ nhuốm tàn phai
về mặn em ngoài chỗ rất xa
trộn trạo dậy mùi hoang phế cũ
những giọt trầm ngâm lẳng lặng . qua
những thứ chưa qua rồi sẽ tới
lộng lẫy lên chiều soi rõ nhau
một bờ sông của muôn năm trước
lau lách giờ đây có nhạt màu...
vàng óng mây nghiêng lưng tóc xõa
thơm múi ký ức của bâng khuâng
viền môi thuở ấy chưa cong cớn
chưa phủ son che mỗi tủi hờn
vàng óng ly bia vơi mới nửa
đã lụn hoàng hôn phút cuối ngày
có một mình ta . ngồi . lạ lẫm
soi mình bến cũ nhuốm tàn phai
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Kiếm không ra a TT? Coi lại có khi ảnh xuống quá tầm thì mấy chị em không thấy? Kéo lên ngheMãi Yêu Thương wrote: ↑Fri Jul 10, 2020 9:44![]()
Chị Rừng đem gì vô mời anh TT chứ để anh TT dòm ảnh ké thấy tội .... ảnh quê ảnh đuổi cả chị R lẫn anh TU ra khỏi nhà ảnh thì lúc đó tha hồ đãi nhau món ngó![]()
Thôi, anh TT để em mời ly cà phê sữa. Em không mời thuốc lá à.![]()
DN602_Amthuc100415_Ca-phe.jpg
T_u Two
d Ị u__d À n g__g i Ù m__n h A u
vớt ánh ngày lên . chiều giữ lại
cho đêm đằm thắm mẻ trăng . vàng
mắt em óng ả rằm ngây ngất
đâu đó . vườn khuya . giọt lệ . tan
đâu đó . tiếng khuya . mườn mượt chảy
một lối . ban mai mở cửa ngày
còn chút lòng đêm trong nắng sớm
thơm sữa trăng và . sương khói . bay
cho đêm đằm thắm mẻ trăng . vàng
mắt em óng ả rằm ngây ngất
đâu đó . vườn khuya . giọt lệ . tan
đâu đó . tiếng khuya . mườn mượt chảy
một lối . ban mai mở cửa ngày
còn chút lòng đêm trong nắng sớm
thơm sữa trăng và . sương khói . bay
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Chơi gì ác quá, đãi cà phê mà cấm thuốc.Mãi Yêu Thương wrote: ↑Fri Jul 10, 2020 9:44![]()
Chị Rừng đem gì vô mời anh TT chứ để anh TT dòm ảnh ké thấy tội .... ảnh quê ảnh đuổi cả chị R lẫn anh TU ra khỏi nhà ảnh thì lúc đó tha hồ đãi nhau món ngó![]()
Thôi, anh TT để em mời ly cà phê sữa. Em không mời thuốc lá à.![]()
DN602_Amthuc100415_Ca-phe.jpg
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Lên xong lại xuống mấy hồitest_user2 wrote: ↑Mon Jul 13, 2020 8:00
Kiếm không ra a TT? Coi lại có khi ảnh xuống quá tầm thì mấy chị em không thấy? Kéo lên nghe![]()
Xuống quá thì trồi lên hỏi : Được chưa ?
s A y__g i Ù m__E m__t Ô i
ngần ngật cơn say nửa chừng
miền hâm hấp sốt lừng khừng chiêm bao
nợ cơm áo . đếm . đong vào
nợ con tim . gõ nhịp dào dạt . quăng
ờ thì . nghiệp ám vào thân
những cơ khổ . cứ hằng hằng nối đuôi
một hôm . trả hết nợ đời
thề . không vay nữa . phận người . tung hê !
miền hâm hấp sốt lừng khừng chiêm bao
nợ cơm áo . đếm . đong vào
nợ con tim . gõ nhịp dào dạt . quăng
ờ thì . nghiệp ám vào thân
những cơ khổ . cứ hằng hằng nối đuôi
một hôm . trả hết nợ đời
thề . không vay nữa . phận người . tung hê !
x Ư a__v À__n A y
những nỗi buồn lắt nhắt khó đặt tên
thằng Tí thằng Tèo con Thơm con Út
của một thời tuổi thơ . khuất lấp
đào mộ lên . gom được mớ xương tàn
mở cửa đời toan tính chuyện dọc ngang
chưa kịp mòn gót chân đã rêu phong hồn . mỏi
vết thương hằn lên chiêm bao . lở lói
khúc kèn tang ai trỗi . tiễn ta về...
hoàng hôn rồi . trận gió thổi mê mê...
thằng Tí thằng Tèo con Thơm con Út
của một thời tuổi thơ . khuất lấp
đào mộ lên . gom được mớ xương tàn
mở cửa đời toan tính chuyện dọc ngang
chưa kịp mòn gót chân đã rêu phong hồn . mỏi
vết thương hằn lên chiêm bao . lở lói
khúc kèn tang ai trỗi . tiễn ta về...
hoàng hôn rồi . trận gió thổi mê mê...
...một bài thơ rất cũ...
n g Ụ Y
.
vữa hồn trộn chữ xây thành quách
những nét bay cười ý ẩn loang
rồi . bao năm tháng . bao năm tháng ?
( đế thích buồn thiu cũng lụn tàn )
giáo xóc gươm quăng . kìa . máu chảy
tưng bừng hồn phách điệu cuồng hoan
vỡ bầy . dạ vũ toang xiêm áo
trần trụi ngồi nghe trái đất mòn
lau mặt cho người . thêm đẫm lệ
câu thơ bén ngót xước ngang tim
lòng ta chảy máu bao nhiêu bận
thoi thóp vào đâu cũng nổi-chìm
tịch mịch dây leo luồn mấy cõi
chở những tình phai mở huyệt nằm
bốn bên sầu mướt lên xanh cỏ
lẩm cẩm bia đề mấy chữ điên
nhổ xuống mặt người . câu chữ vụn
xin nhau một vết tử thương . chờ
đất trời đắp điếm cơn rằm nguyệt
ta hú . ( xin loài sói . giọng thơ )
vuốt ngược thời gian . mùa bão loạn
banh ngực nghe mòn nhịp thở xiêu
lẩn trong máu nóng . điều hư ngụy
lạnh ngắt hòa chung cũng ít nhiều
.
vữa hồn trộn chữ xây thành quách
những nét bay cười ý ẩn loang
rồi . bao năm tháng . bao năm tháng ?
( đế thích buồn thiu cũng lụn tàn )
giáo xóc gươm quăng . kìa . máu chảy
tưng bừng hồn phách điệu cuồng hoan
vỡ bầy . dạ vũ toang xiêm áo
trần trụi ngồi nghe trái đất mòn
lau mặt cho người . thêm đẫm lệ
câu thơ bén ngót xước ngang tim
lòng ta chảy máu bao nhiêu bận
thoi thóp vào đâu cũng nổi-chìm
tịch mịch dây leo luồn mấy cõi
chở những tình phai mở huyệt nằm
bốn bên sầu mướt lên xanh cỏ
lẩm cẩm bia đề mấy chữ điên
nhổ xuống mặt người . câu chữ vụn
xin nhau một vết tử thương . chờ
đất trời đắp điếm cơn rằm nguyệt
ta hú . ( xin loài sói . giọng thơ )
vuốt ngược thời gian . mùa bão loạn
banh ngực nghe mòn nhịp thở xiêu
lẩn trong máu nóng . điều hư ngụy
lạnh ngắt hòa chung cũng ít nhiều
b Ữ a__Ă n
đừng em ơi . chớ nêm mà không nếm
làm sao lường ? muối mặn với gừng cay
nồi canh đời cải ngọt ? đắng ? chưa hay !
em bỏ lại . bữa ăn đành lở dở...
chưa kịp chua cay . đã nghe lờ lợ
món xào món kho chín quá thành khê
món nướng châm quá lửa . đã ê chề
vị đắng chát trộn não nề . ngơ ngác !
em thơm thảo nhường cả xương . lẫn nạc
những nỗi buồn bạc nhạc . một mình nhai
thôi . ờ thì . mặc thiên hạ bỉ bai
tôi nhận hết cả thiên đường . địa ngục !
cắm cổ vơ vào như một tên cục súc
quà diêm vương gởi trước . kịp chào hàng
đời còn xuân mà tình đã lão làng
quen với đắng cùng cay chua mặn chát
chiều mưa một mình nhơi chén cơm nếp nát
tôi . với trái tim mình . cùng gõ nhịp trần ai...
làm sao lường ? muối mặn với gừng cay
nồi canh đời cải ngọt ? đắng ? chưa hay !
em bỏ lại . bữa ăn đành lở dở...
chưa kịp chua cay . đã nghe lờ lợ
món xào món kho chín quá thành khê
món nướng châm quá lửa . đã ê chề
vị đắng chát trộn não nề . ngơ ngác !
em thơm thảo nhường cả xương . lẫn nạc
những nỗi buồn bạc nhạc . một mình nhai
thôi . ờ thì . mặc thiên hạ bỉ bai
tôi nhận hết cả thiên đường . địa ngục !
cắm cổ vơ vào như một tên cục súc
quà diêm vương gởi trước . kịp chào hàng
đời còn xuân mà tình đã lão làng
quen với đắng cùng cay chua mặn chát
chiều mưa một mình nhơi chén cơm nếp nát
tôi . với trái tim mình . cùng gõ nhịp trần ai...