Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
" cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
( Bùi Minh Quốc)
P/s : nhớ lại câu này thấy quá chuẩn nên gửi nhờ vào nhà anh TT nha.
( Bùi Minh Quốc)
P/s : nhớ lại câu này thấy quá chuẩn nên gửi nhờ vào nhà anh TT nha.
Last edited by Hồng Hạc on Mon Jun 22, 2020 5:32, edited 1 time in total.
Thích đứng một chân
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Lòng yêu nước giờ đã trở thành chủ đề cấm kỵ? Không được nói đến, không được bàn cãi, không được đề cao và nhất là không được truyền đạt dạy dỗ.
Thế hệ sau sẽ ra sao, quốc gia sẽ ra sao?
T_u Two
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
"Lịch sử nhân loại có thời ký đồ đá, thời kỳ đồ đồng...VN chúng ta thì đang ở thời kỳ đồ đểu..." theo trí nhớ của tui thì đây là (đại ý thôi, không phải nguyên văn câu chữ) một đoạn trong một bài viết của kịch tác gia Lưu Quang Vũ (chồng thứ hai của nhà thơ Xuân Quỳnh, nổi tiếng với bài Thuyền Và Biển được phổ nhạc), tác giả của những vở kịch làm dậy sóng dư luận "Nhân Danh CÔng Lý", "Tôi Và Chúng Ta" trong giai đoạn "trăm hoa đua nở" lần hai.
Câu thơ anh TU trích ở trên nằm trong bài "Bài Thơ Tháng Tám" của nhà thơ Bùi Minh Quốc, thành viên của nhóm văn hữu Đà Lạt chung với tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ). XIn chép vào đây.
Bài Thơ Tháng Tám
Bùi Minh Quốc
Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi
Những người Tháng Tám?
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do?
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than…”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng tám ơi! Tháng Tám nước non mình
Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thế thôi! Thơ
Với cường quyền
Ðối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Ðang thét đòi món nợ: Tự Do!
(19-8-1994)
Câu thơ anh TU trích ở trên nằm trong bài "Bài Thơ Tháng Tám" của nhà thơ Bùi Minh Quốc, thành viên của nhóm văn hữu Đà Lạt chung với tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ). XIn chép vào đây.
Bài Thơ Tháng Tám
Bùi Minh Quốc
Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi
Những người Tháng Tám?
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do?
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than…”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng tám ơi! Tháng Tám nước non mình
Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thế thôi! Thơ
Với cường quyền
Ðối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Ðang thét đòi món nợ: Tự Do!
(19-8-1994)
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
“Câu thơ anh TU trích ở trên nằm trong bài ‘Bài Thơ Tháng Tám’ của nhà thơ Bùi Minh Quốc“
Thực ra TU mù tịt thơ, câu trên của Hồng trích.
Cũng ít được đọc thơ của các nhà thơ trong nước nên không trích dẫn được đâu. Nhưng có đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện, như uống rượu nước nhất - xiết răng!
Thực ra TU mù tịt thơ, câu trên của Hồng trích.
Cũng ít được đọc thơ của các nhà thơ trong nước nên không trích dẫn được đâu. Nhưng có đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện, như uống rượu nước nhất - xiết răng!
T_u Two
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Cảm ơn anh Thangtram, câu thơ ấy đúng của Bùi Minh Quốc. Em nhớ nhầm. Nghe tận tai, nhìn sự việc tận mắt có một số việc xảy ra thấy hợp cảnh thế thời bây giờ toàn đồ đểu ( đi đến đâu, làm cái gì cũng thấy " đểu" . Nhất là tệ nạn " xin đểu". Và đến cả lũ trẻ cùng quận khác phường đi học cũng bị " đóng góp đểu" vì trái ... phường . nên em ghi lại ở " mỗi ngày vài câu chữ" của anh. Anh không phiền lòng chứ. Cũng như vụ HDH. Cũng là phán đểu.thangtram wrote: ↑Sun Jun 21, 2020 7:19 "Lịch sử nhân loại có thời ký đồ đá, thời kỳ đồ đồng...VN chúng ta thì đang ở thời kỳ đồ đểu..." theo trí nhớ của tui thì đây là (đại ý thôi, không phải nguyên văn câu chữ) một đoạn trong một bài viết của kịch tác gia Lưu Quang Vũ (chồng thứ hai của nhà thơ Xuân Quỳnh, nổi tiếng với bài Thuyền Và Biển được phổ nhạc), tác giả của những vở kịch làm dậy sóng dư luận "Nhân Danh CÔng Lý", "Tôi Và Chúng Ta" trong giai đoạn "trăm hoa đua nở" lần hai.
Câu thơ anh TU trích ở trên nằm trong bài "Bài Thơ Tháng Tám" của nhà thơ Bùi Minh Quốc, thành viên của nhóm văn hữu Đà Lạt chung với tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ). XIn chép vào đây.
Bài Thơ Tháng Tám
Bùi Minh Quốc
Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi
Những người Tháng Tám?
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do?
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than…”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng tám ơi! Tháng Tám nước non mình
Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thế thôi! Thơ
Với cường quyền
Ðối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Ðang thét đòi món nợ: Tự Do!
(19-8-1994)
Thích đứng một chân
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hạc Hồng sửa lại rồi nha T_U :) xin lỗi vì nhớ nhầm.test_user2 wrote: ↑Sat Jun 20, 2020 9:56Lòng yêu nước giờ đã trở thành chủ đề cấm kỵ? Không được nói đến, không được bàn cãi, không được đề cao và nhất là không được truyền đạt dạy dỗ.
Thế hệ sau sẽ ra sao, quốc gia sẽ ra sao?![]()
T_U hỏi " sẽ ra sao ư ? "
Đồng nát hết rồi T_U trăn trở làm gì?
Cái gọi là " tương lai" hay " dường cột" với đường bay rộng mở chúng sẽ bay khi có điều kiện . Ví như đường lên đỉnh Olimpia . Lên được rồi đếm trên đầu ngón tay ( bàn tay 5 ngón) chưa đủ kẻ quay lại.
Thích đứng một chân
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hồng Hạc wrote: ↑Mon Jun 22, 2020 5:40test_user2 wrote: ↑Sat Jun 20, 2020 9:56Theo tui mới đọc hồi cưới năm 2019, 17 "quán quân đường lên đỉnh Olympia", 15 người ở lại Úc làm việc. 2 người trở về, nhưng hiện nay 1 đã trở lại Úc, một đã sang Mỹ.Hồng Hạc wrote: ↑Sat Jun 20, 2020 8:17 " cả một thời đểu cáng đã lên ngôi "
( Bùi Minh Quốc)
P/s : nhớ lại câu này thấy quá chuẩn nên gửi nhờ vào nhà anh TT nha.
Hạc Hồng sửa lại rồi nha T_U :) xin lỗi vì nhớ nhầm.
T_U hỏi " sẽ ra sao ư ? "
Đồng nát hết rồi T_U trăn trở làm gì?
Cái gọi là " tương lai" hay " dường cột" với đường bay rộng mở chúng sẽ bay khi có điều kiện . Ví như đường lên đỉnh Olimpia . Lên được rồi đếm trên đầu ngón tay ( bàn tay 5 ngón) chưa đủ kẻ quay lại.
Thơ Trần Hồ Dũng
H Ồ . T R ƯỜ N G . R Ó T . V Ề . Đ Â U
__________________________________________
t r ầ n . h ồ . d ũ n g
rượu này không rót về phương bắc
hướng giặc lăm le cướp nước tôi
rượu chẳng rót về phương nam
sợ mẹ và em tràn nước mắt
rượu chẳng rót về đông phương
nơi bầy sói lang đang xâu xé ..
rượu này không rót về tây phương
nỗi nhục trăm năm chưa xóa hết
hồ trường! hồ trường!
nay biết rót về đâu?
hồ trường
không rót về đâu cả!
chỉ rót vào lòng cho bớt đau
và xin được rót vào đất Mẹ
ấm chút thịt xương anh em nằm
nơi ấy không còn phân biệt nữa
tất cả đều con của Mẹ thôi
ôi, những đứa con
hồn còn vất vưởng!
trời đất mênh mang
ai hồn tri kỷ ?
hãy về đây
cùng nhau
cạn một hồ trường!
(bốn phương
tám hướng
trĩu buồn
còn phương
Thiên -Địa
mộng cuồng
hóa vui?)
t r a n h o d u n g
__________________________________________
t r ầ n . h ồ . d ũ n g
rượu này không rót về phương bắc
hướng giặc lăm le cướp nước tôi
rượu chẳng rót về phương nam
sợ mẹ và em tràn nước mắt
rượu chẳng rót về đông phương
nơi bầy sói lang đang xâu xé ..
rượu này không rót về tây phương
nỗi nhục trăm năm chưa xóa hết
hồ trường! hồ trường!
nay biết rót về đâu?
hồ trường
không rót về đâu cả!
chỉ rót vào lòng cho bớt đau
và xin được rót vào đất Mẹ
ấm chút thịt xương anh em nằm
nơi ấy không còn phân biệt nữa
tất cả đều con của Mẹ thôi
ôi, những đứa con
hồn còn vất vưởng!
trời đất mênh mang
ai hồn tri kỷ ?
hãy về đây
cùng nhau
cạn một hồ trường!
(bốn phương
tám hướng
trĩu buồn
còn phương
Thiên -Địa
mộng cuồng
hóa vui?)
t r a n h o d u n g
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
“Đồng nát rồi...”
Tự nhiên nhớ đến bộ phim 3 tập “Gánh đồng” (Atlas shrugged) dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn nữ Ayn Rand, người Nga thập niên 60.
“... thấy quá chuẩn” - Hồng Hạc
Tự nhiên nhớ đến bộ phim 3 tập “Gánh đồng” (Atlas shrugged) dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn nữ Ayn Rand, người Nga thập niên 60.
“... thấy quá chuẩn” - Hồng Hạc
T_u Two
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Trong quá trình tiến hành giải tỏa dân cư Thượng Thành (thành phố Huế), đã xuất lộ hai cổng nhỏ có giá trị kiến trúc độc đáo ở chân cầu Lương Y thuộc Đông thành Thủy Quan.
https://nguoidothi.net.vn/xuat-lo-hai-c ... 24166.html
https://nguoidothi.net.vn/xuat-lo-hai-c ... 24166.html